Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xa Quê

Tác giả: Lá Mùa Thu 94

Nơi đất khách quê người buồn lắm
Chốn xa quê nhà thăm thẳm trời xa
Một vùng non nước bao la...
Lòng con nhớ mẹ nhớ nhà miên man
Chốn quê người muôn vàn xa lạ
Con thấy mình lòng dạ chẳng nguôi
Xa quê cách biệt phương trời
Bâu giờ nhìn lại xa rời tuổi xuân...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xa Nhà
  • Nhớ Phố Ga 2
  • Về Quê
  • Dĩ Vãng
  • Bất Công
  • Người Xưa
  • Nhớ Người Xưa
  • Nhớ Phố Ga
  • Nhớ Anh Em
  • Sấm Trạng Trình
Thơ tương tự
  • Xa Quê (Ngọc Nghĩa)
  • Xa Quê (Hoanghoon)
  • Xa Quê (Đăng Từ)
  • Xa Quê (Nguyễn Lâm)
  • Xa Quê (VĂN QUYẾT)
  • Xa Quê (Kim Bình Hưng)
  • Xa Quê (Jos. Cao Thái)
  • Xa Quê (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Xa Quê (Nguyễn Nguy Anh)
  • Xa Quê (Phạm Thanh Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Tập Cận Bình (Thu Ý Luận)
  • Thương Dòng Kỷ Niệm
  • Hải Đội Hoàng Sa*
  • Tiếng Chim Chiều
  • Lời Ru Trong Câu Hát Mẹ Hiền
  • Tiếng Tơ
  • Dấu Hỏi
  • Người Tình Lãng Mạn
  • Bài Thơ Đầu
  • Mưa Pha Sương Mặt Hồ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
  • Huyenkhong
  • Trà Thơ
  • Hiển Styven
  • Hoàng Vũ Luân
©2025 - CungThuGian.com