Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Xưa

Tác giả: Lá Mùa Thu 94 & Tuyến Patin

Tóc thề anh vẫn buông lơi
Cho lòng nhớ mãi một thời đã xa
Chữ tình còn lắm phong ba
Lời yêu tựa gió thoảng qua hững hờ

Thời gian như lớp bụi mờ
Chôn vùi tất cả dại khờ lúc xưa
Tóc thề anh vẫn đong đưa
Tim tôi vụn vỡ, cho vừa lòng ai

Hà Nội.19h50' 23/5/2017 ngẫu hứng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xa Nhà
  • Nhớ Phố Ga 2
  • Về Quê
  • Dĩ Vãng
  • Bất Công
  • Nhớ Người Xưa
  • Nhớ Phố Ga
  • Xa Quê
  • Nhớ Anh Em
  • Sấm Trạng Trình
Thơ tương tự
  • Người Xưa (Thái Thăng Long)
  • Người Xưa (ĐTH Nhã Vy)
  • Người Xưa (Tôn Nữ Hỷ Khương)
  • Người Xưa (Thúy Lan)
  • Người Xưa (Trang Saigon)
  • Người Xưa (Tuán La Roja)
  • Người Xưa (Tôn Thất Mệnh)
  • Người Xưa (Thiết Dương)
  • Người Xưa (Nam Tường)
  • Người Xưa (Dã Tràng Cát)
Thơ bạn muốn xem
  • Lại Mơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (888)
  • Hương Vọng
  • Tài Tuổi Cao.
  • Bất Đổi
  • Ví Sao
  • 326 - Thăm Em
  • Mây Gió
  • Người Sáng Lập Ra Tôn Giáo Phi Tôn Giáo
  • Giấc Mộng Liêu Trai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
©2025 - CungThuGian.com