Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Xưa

Tác giả: Tuán La Roja

Cuồng ngông ngạo nghể tính trời cho
Lử khách ngao du chẳng đắn đo
Nhớ đến người xưa tìm kiếm mộng
Lang thang khắp chốn đến bao giờ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cố Hương
  • Kỹ Nữ 2
  • Lý Tưởng
  • Dịch Bệnh
  • Gió Đông
  • Mầm Bệnh
  • Lòi Pheo
  • Nguyện Phúc Cho Em
  • Nhớ Con Thơ
  • Hồ Mộng Mơ
Thơ tương tự
  • Người Xưa (Thái Thăng Long)
  • Người Xưa (ĐTH Nhã Vy)
  • Người Xưa (Tôn Nữ Hỷ Khương)
  • Người Xưa (Thúy Lan)
  • Người Xưa (Trang Saigon)
  • Người Xưa (Tôn Thất Mệnh)
  • Người Xưa (Thiết Dương)
  • Người Xưa (Nam Tường)
  • Người Xưa (Lá Mùa Thu 94 & Tuyến Patin)
  • Người Xưa (Dã Tràng Cát)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Cuối Mùa
  • Con Là Mầm Xanh
  • Bất Giác
  • Hãy Chấp Nhận Yêu Anh
  • Tiếng Gọi Non Sông.
  • Sẽ Có Tội Nếu.....
  • Cố Hương
  • Hội Đồng Chuột
  • Đoạn Tuyệt Vần Thơ
  • Đời Im Vắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com