Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Phố Ga

Tác giả: Lá Mùa Thu 94 & Tuyến Patin

Có ai đi hết đường đời
Buồn vui lẫn lộn ngậm ngùi riêng ta
Ngồi Buồn nhớ cảnh Phố Ga..
Ngẫm lại ta đã xa nhà bấy lâu...
Một mình đêm vắng đường xa
Lệ rơi bong mắt nhạt nhòa mảnh trăng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xa Nhà
  • Nhớ Phố Ga 2
  • Về Quê
  • Dĩ Vãng
  • Bất Công
  • Người Xưa
  • Nhớ Người Xưa
  • Xa Quê
  • Nhớ Anh Em
  • Sấm Trạng Trình
Thơ tương tự
  • Ga (Muoi_man_gung_cay)
  • Ga Chiều (Phùng Quang Thuận)
  • Ga Chiều Mùa Đông (Tạ Thăng Hùng)
  • Gà Chó (Hoanghoon)
  • Gã Cô Độc (Hoàng Lê Dũng Sĩ)
  • Ga Cuối (Hoanghoon)
  • Gã Du Tử Sầu (Trần Đại - Trandaik)
  • Gà Gáy Sáng (Bùi Giáng)
  • Gà Gáy Xuân Về (Hàn Giang)
  • Gã Hành Khất (Trọng Văn)
Thơ bạn muốn xem
  • Cười Đi Em...
  • Em Nhớ Anh
  • Thơ Xóm Đồng No.58
  • Tính Lại Nhé Anh
  • Dạo Khúc Tương Tư I
  • Vĩnh Biệt Ca Sĩ Lệ Thu
  • Thơ Em !...
  • Trái Đất Này Mới Nhỏ Bé Làm Sao
  • Cà Phê Vỉa Hè
  • Lá Khô Xuôi Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
©2025 - CungThuGian.com