Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Người Xưa

Tác giả: Lá Mùa Thu 94 & Sói Băng Giá

Em ở đầu sông, ta cuối sông
Khi nào con nước nhập chung dòng
Cho thuyền xuôi mộng, trăng soi nước
Em có nghe tình khóc cuối sông ?

Ta vẫn ngồi đây, vẫn đợi đây
Uống từng giọt nhớ chén vơi đầy
Soi trong đáy cốc tìm hư ảnh
Chẳng biết mình đang tỉnh hay say
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xa Nhà
  • Nhớ Phố Ga 2
  • Về Quê
  • Dĩ Vãng
  • Bất Công
  • Người Xưa
  • Nhớ Phố Ga
  • Xa Quê
  • Nhớ Anh Em
  • Sấm Trạng Trình
Thơ tương tự
  • Xưa (Thương Giang)
  • Xưa (Trần Đức Phổ)
  • Xưa (Nguyên Hữu)
  • Xưa , Nay Và Ngày Mai... (-N3- Nguyễn Ngọc René)
  • Xưa , Nay Và Ngày Mai.... (-N3- Nguyễn Ngọc René)
  • Xưa Ba Tôi (Trần Duy)
  • Xua Buồn Quên Lãng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Xưa Em Là (Trần Thị Hà Thân)
  • Xưa Giờ. (Cong Chinh (CH2))
  • Xưa Là Giọt Lệ (Phạm Thiên Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • ??vịt Trời Gia Long 67-74??
  • Dự Thảo Đhqg 2017
  • Bài Thơ Niệm Phật 12282019
  • Nhớ Xuân Quỳnh
  • Nhớ Thu Xưa
  • Lại Một Giáng Sinh Buồn
  • Hoài Niệm , Thời Mộng Mơ
  • Những Con Ngựa
  • Điệu Khúc Biệt Ly
  • Ước Gì
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Caysay
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
©2026 - CungThuGian.com