Thức Trọn Kiếp Người

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

THỨC TRỌN KIẾP NGƯỜI
Thơ: Lệ Trang

Thức trọn lòng này cho đủ giấc chiêm bao
Tháng năm ròng hồn say sưa thương nhớ
Ủ chín tương tư trái tim đào còn lửa
Cháy mãi đời... vần vũ một cơn mơ...

Thú đau thương em mặc vào thơ
Dệt áo hồng chưa ấm hồn mơ ước
Gọi mây trời sát gần cho bằng được
Hoa của đất dâng đoá ngọt ngào

Thức trọn kiếp người cho đủ những chênh chao
Gom rạn vỡ đổ vào gió lộng
Lênh đênh bến bờ không ầm ào dậy sóng
Lửa còn chan trong huyết mạch tầng sâu

Thức trọn kiếp người cho đủ nông sâu
Dòng suối lệ trong veo câu hát
Thắp lên dung nhan sắc xuân dào dạt
Từ hôm qua và cả mãi ngày sau

Thức trọn một đời... em có sợ gì đâu?
Ánh sáng diệu kỳ trong bài thơ gởi gắm
Có ai sống trọn đời không khát khao, say đắm?
Tình không vương bể luyến ái khổ sầu?

Thức trọn kiếp người cho ngày tháng xanh màu
Mang giấc mộng bình yên đi muôn nẻo
Niềm riêng tim hiền chẳng bao giờ khô héo
Thức trọn một đời... lòng mãi thương anh...

Một cuộc người ... một kiếp yêu anh...

~~~~~
27.10.2019
Chưa phân loại
Uncategorized