X. A . .n. G. Ư. Ờ. I.

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Họ đã đi như một thuở xa nào
Chưa từng biết chưa một lần gặp gỡ
Họ đã đi cùng bao điều nhung nhớ
Để nơi này hoang lạnh cõi hồn tôi
Họ đi rồi cùng hương ngọt trên môi
Nên xót lại là những gì cay, đắng
Họ đã đi...Ôi bước chân thầm lặng,
Nhẹ êm trên tim rên xiết đau thương
Họ đi rồi sao lòng vẫn còn vương
Tìm mọi ngã, nơi dấu người để lại
Có còn đâu? ...Thiên khúc sầu tê tái.
Xin một lần tim hóa đá mà thôi!
Xin một lần, cho người ấy tròn vui
Đùa thỏa thích trên trái tim là đá.
Hồn tôi muốn như cành cây chiếc lá
Không biết đau khi họ đã xa rồi.
Xin một lần, dù chỉ một lần thôi
Nghìn thu mãi yên vùi trong giấc ngủ!
Chưa phân loại
Uncategorized