Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Thường 01

Tác giả: Việt Phúc

Bài : LẼ VÔ THƯỜNG 01.
Thơ : Bành Thị Nòi.

Nhòa phai cát bụi ngữ tan rời
Dạ vững thanh bình cảnh tấn khơi
Tháp cổ trìu ngân thiền lẽ phận
Hồi chuông khẽ vọng trấn hương trời
Tầm canh vạn cõi xây tình vậy
Gửi nghĩa trăm đường tạo phúc thôi
Viễn mộng chi bằng tâm ác xả
Từ bi cứu độ hưởng an đời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Triền Đê Tuổi Thơ
  • Tiếng Pháo Trẻ Thơ
  • Tàn Đông
  • Lời Hẹn Thề
  • Đêm Buồn 42.
  • Hồi Tưởng.
  • Điều Nhỏ Bé Nặng Mang
  • 90 Phút Ngồi Thi
  • Tranh Nhau
  • Phận Đàn Bà 44.
Thơ tương tự
  • Vô Thường (Phuthuy Tapvo)
  • Vô Thường (Tiền Giang)
  • Vô Thường (Đỗ Mỹ Loan)
  • Vô Thường (L)
  • Vô Thường (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Vô Thường (Tâm Như)
  • Vô Thường (Mỹ Trinh)
  • Vô Thường (Hương Ngọc Lan)
  • Vô Thường (Đôn Trần)
  • Vô Thường (Jacaranda)
Thơ bạn muốn xem
  • Nắng Sưởi Hồn Thơ Giọt Nắng Mơ
  • Xuân Lỡ...
  • Quỳnh Hương (Màu Trắng Hoa Quỳnh)
  • Mai Tôi Đi Trời Mùa Mưa Tháng Chín
  • Cánh Đồng Hoa Anh Túc Đỏ
  • Đồng Cảm
  • Ánh Trăng Đêm Buồn (Fb)
  • Thư Giãn Hôm Nay
  • 1975
  • Vu Lan Nhớ Cha
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạc Đăng Sơn
  • Tuệ Tâm
  • Hoài Điệp Hạ Phương
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
©2025 - CungThuGian.com