Giấc Mơ Hồng

Tác giả: Thiên Ân

GIẤC MƠ HỒNG
Một chiều nắng rụng bên song
Anh dừng chân lại căn phòng ngày xưa
Tìm em trong bóng cây thưa
Mùa xuân lại đến…em chưa thấy về

Đất trời còn mãi đê mê
Người em đâu vắng…bốn bề lặng im
Ngẩn ngơ,chiếc lá ngoài hiên
Mắt nhìn theo hướng ,cánh chim tung trời

Bây giờ,cửa đóng lâu rồi
Tình thôi đã nát ,phai phôi tháng ngày
Nhớ ngày,tay ở trong tay
Chiếc hôn dịu ngọt thoáng bay trong hồn

Em như hoa nở trong vườn
Anh là cánh bướm, tơ non chập chờn
Vui say giấc mộng đêm trường
Bờ vai em mỏng mang hương ái tình

Em không giữ lại cho mình
Cho anh ngày tháng tuổi xanh ngọc ngà
Ngày xa…vời vợi…ngày xa
Bây giờ em đã trôi xa nơi nào?

Đêm về ôm giấc chiêm bao
Nhớ thương ập đến lòng nao ,nao lòng
Câu thơ rớt xuống đêm hồng
Phương trời vò võ…chờ mong đợi chờ
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized