Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vỡ Mộng

Tác giả: Nguyễn Thái

Thuở ấy Tôi mộng làm Thi Sĩ
Mến lá vàng thu thích mưa xuân
Ngày đến thả hồn theo mây gió
Đêm về thơ thẩn đếm sao rơi
Giờ đây chữ tàn hồn thơ chết
Bút ngã nghiêng sầu mực cạn khô
Còn đâu mộng ước đời Thi Sĩ
Giã từ giấy trắng với Nàng Thơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Trăng
  • Mong Manh
  • Mẹ Tôi
  • Em Là Tất Cả
  • Gõ Cửa
  • Bến Mơ
  • Tôi Với Anh
  • Đếm
  • Tuổi Đôi Mươi
  • Mượn
Thơ tương tự
  • Vỡ Mộng (Lệ Tình)
  • Vỡ Mộng (Hoàng Lê Dũng Sỉ)
  • Vỡ Mộng (Nguyễn Quang Long)
  • Vỡ Mộng (Thiên Ân)
  • Vỡ Mộng (Thiết Dương)
  • Vỡ Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vỡ Mộng (Kim Giang)
  • Vỡ Mộng (Đông Hòa)
  • Vỡ Mộng (Đinh Kim Chung)
  • Vỡ Mộng (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Ai 3
  • Ta Say !
  • Khát Tiếng Ầu Ơ
  • Tứ Tuyệt 10162016
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1671)
  • Đêm
  • Lời Tỏ Tình
  • Đất Nước Mình Không Phải Vậy Đâu Em ( Tặng Cô Giáo Trần Thị Lam _ Hà Tỉnh)
  • Em Vừa Đến
  • Sống Trên Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
  • Hoàng Hiện
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
©2025 - CungThuGian.com