Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vỡ Mộng

Tác giả: Hoàng Lê Dũng Sỉ

Chưa kịp nói lời chia sẻ đã tỏ lòng khinh khí
Chưa kịp mở lời thề hẹn đã chấp cánh bay đi
Thương thương nhớ nhớ lạ thường
Ngã lòng trải gió chờ trăng lên
Sương mờ phủ xuống làm tan vỡ
Biết đến bao giờ hẹn gặp đây
Gió đến thân thở lòng lạnh giá
Hỏi quý nhân ơi đợi chờ ai
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vần Đời 2
  • Chuyện Anh Công Nhân
  • Mối Tình Nghịch Cảnh
  • Một Lối (Đồng Hới)
  • Sao Việt Nam
  • Trăng Khuyết Chờ Người
  • Cô Độc
  • Người Cô Đơn
  • Đôi Mắt
  • Giá Phải Làm
Thơ tương tự
  • Vỡ Mộng (Lệ Tình)
  • Vỡ Mộng (Nguyễn Thái)
  • Vỡ Mộng (Nguyễn Quang Long)
  • Vỡ Mộng (Thiên Ân)
  • Vỡ Mộng (Thiết Dương)
  • Vỡ Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vỡ Mộng (Kim Giang)
  • Vỡ Mộng (Đông Hòa)
  • Vỡ Mộng (Đinh Kim Chung)
  • Vỡ Mộng (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Thấy
  • Bàng Bạc
  • Đường Xa
  • Khi Chồng Em Không Phải Là Anh
  • Gửi Chị ... Người Đến Sau
  • Tình Khúc Hoa Loa Kèn 05
  • Nghề Họa Sĩ
  • Vội
  • Bóng Tối Bên Người
  • Hái Trộm Trăng Sao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
  • KHAC HUY
  • Trần Như Luận
©2026 - CungThuGian.com