Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vỡ Mộng

Tác giả: Thiết Dương

GƯƠNG VỠ

Rồi gương mộng ấy vỡ tan tành
Phố cũ bây giờ cũng vắng tanh
Bởi vạn câu thề chưa hợp hóa
Và trăm tiếng hẹn đã không thành.

Thiet Duong 9/2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Vỡ Mộng (Lệ Tình)
  • Vỡ Mộng (Hoàng Lê Dũng Sỉ)
  • Vỡ Mộng (Nguyễn Thái)
  • Vỡ Mộng (Nguyễn Quang Long)
  • Vỡ Mộng (Thiên Ân)
  • Vỡ Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vỡ Mộng (Kim Giang)
  • Vỡ Mộng (Đông Hòa)
  • Vỡ Mộng (Đinh Kim Chung)
  • Vỡ Mộng (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Ngục Tù
  • Bài Thơ Gởi Chị
  • Chia Tay
  • Buồn
  • Yêu
  • Họa Thơ Nguyễn Khuyến
  • Ebola
  • Em Còn Giấu Anh
  • Haiku 2
  • Một Ngày Không Có Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
  • Ngọc Thạch (Thạch Jia)
  • Hồ Xuân Thu
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
  • Nguyễn Trung Nghĩa
  • Vũ Khỉ
  • Lãn Nhân
©2026 - CungThuGian.com