Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vỡ Mộng

Tác giả: Đinh Kim Chung

VỠ MỘNG
(Họa Ngũ độ thanh)
Xa rời kỷ niệm nghĩ mà ngơ
Ảo não hờn ghen với đợi chờ
Đã ghét luôn cầu se lộn chỉ
Còn căm mãi nguyện kết nhầm tơ
Ngày xưa nghĩa vấn còn chưa tỏ
Thuở ấy tình vương đã mịt mờ
Thì thôi vỡ mộng sầu hiu hắt
Nỗi hận bao giờ thỏa bến mơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chú Vẹt Tinh Khôn
  • Men Rượu Tình Sầu
  • Đánh Cờ
  • Chuyện Ngày Hắc Đạo
  • Tình Facebook
  • Siêu Cường Mong Manh
  • Thế Giới Năm 3000
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Mùa Hoa Sữa Rụng
  • Em Về Nơi Thành Phố
Thơ tương tự
  • Vỡ Mộng (Lệ Tình)
  • Vỡ Mộng (Hoàng Lê Dũng Sỉ)
  • Vỡ Mộng (Nguyễn Thái)
  • Vỡ Mộng (Nguyễn Quang Long)
  • Vỡ Mộng (Thiên Ân)
  • Vỡ Mộng (Thiết Dương)
  • Vỡ Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vỡ Mộng (Kim Giang)
  • Vỡ Mộng (Đông Hòa)
  • Vỡ Mộng (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Ai 3
  • Ta Say !
  • Khát Tiếng Ầu Ơ
  • Tứ Tuyệt 10162016
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1671)
  • Đêm
  • Lời Tỏ Tình
  • Đất Nước Mình Không Phải Vậy Đâu Em ( Tặng Cô Giáo Trần Thị Lam _ Hà Tỉnh)
  • Em Vừa Đến
  • Sống Trên Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
  • Hoàng Hiện
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
©2025 - CungThuGian.com