Cô Độc

Tác giả: Hoàng Lê Dũng Sỉ

Đêm lại về giữa những sự thật
Buông cảnh cưa đêm giá lạnh
Cảnh độc hành hạnh hạ e
Thứ hư ảo mộng ảo huyền xúc cảm đêm có lẽ
Tận bình nguyên theo gió cuốn trôi xa
Đêm phản trắc đây chiêm bao lưu luyến
Ta gục quy dưới những bạn thành âm
Ôi cảm xúc chẳng thể nào tắt hẳn
Ta lạc hồn giữa muôn trùng cách trở
Ai đã đến và đi chợ niềm ưu phiền não nề như vậy
Mảnh trăng gầy lại thao thức vì ai
Đêm tối lạ trong huyết chảy dâng cao
Thế kỉ ơi ở lại tôi chơi
Đừng vội khóc và đi vào quá khứ
Chưa phân loại
Uncategorized