Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Sao

Tác giả: Hồng Dương

Thế gian này biết bao điều không hiểu
Ánh mắt buồn em có hiểu vì sao.
Tại vì sao gió lại biết thì thào
Áng mây trời lại ở trên cao!...
Đừng hỏi vì sao anh yêu em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Gừng cay và sao muối lại mặn
Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao!...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Vì Sao (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vì Sao (Thiên Ân)
  • Vì Sao (Hoa Du Kha)
  • Ví Sao (Hồng Dương)
  • Vì Sao (Trần Khiêm)
  • Vì Sao (Thuận Hữu)
  • Vỉ Sao (Xuân Diệu)
  • Vì Sao ! (Thúy Lan)
  • Vì Sao ? (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Vì Sao Anh ...! (Thúy Lan)
Thơ bạn muốn xem
  • Mất Ngủ
  • Yên Tâm
  • Nhận Và Cho
  • Mưa Hạ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1820)
  • Hờ Hững
  • Tôi Tìm
  • Giao Mùa Nhớ
  • Chuyện Trò Cùng Anh ..
  • Bến Tre Quê Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
©2026 - CungThuGian.com