Vì Sao !

Tác giả: Thúy Lan

Vì sao …người đến tìm em nhỉ ?
Chợt đến rồi đi nín lặng câm
Để lại nhạc tình vương vạn ý
Làm em bối rối lẫn trầm ngâm

Linh cảm về em có được nhiều…?
Mà sao người xót dạ buồn hiu
Chút sầu em nhóm khi đêm xuống
Là đốt muộn phiền bén lửa yêu

Một mai sầu cạn người xa khuất
Từng thước phim lòng hóa bụi tro
Lệ tím khô cằn tim hóa đá
Và buồn quên ngự chẳng ai lo

Xin hãy cùng em vui với thơ
Nối vần cho trọn kiếp em mơ
Mộng thường cô chủ chưa tròn giấc
Sẽ níu hồn thi ai hững hờ !!!

Một lần gặp gỡ mà như đã
Quyến luyến từ trong tiền kiếp nào
Dòng tự tình riêng giờ lắng dịu
Thẩn thờ em muốn , hỏi…Vì sao ?
Thúy Lan

“ Giết người trong mộng? …Hay giữ người trong mộng? …Hay giữ người mộng mơ ? “.....làm sao bây giờ Thúy Lan ơi !!!
Chưa phân loại
Uncategorized