Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Sao

Tác giả: Thuận Hữu

Có bao người con gái
Chờ đợi tình yêu tôi
Các cô đều rất đẹp
Còn tôi bình thường thôi!
Ấy vậy mà lạ thật
Tôi chẳng nói một lời
Dửng dưng và hờ hững
Tiết kiệm cả nụ cười...
Trong khi đó, chính tôi
Đợi lời em phán quyết
Em, cô gái bình thường
Mà tôi yêu tha thiết
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Ve
  • Biển Trong Anh
  • Những Phút Xao Lòng
  • Giả Thiết Cô Gái Xấu
  • Tản Mạn Trước Biển
  • Gặp Ở Hiệu Sách
  • Về Một Dòng Sông
  • Tự Ngẫm
  • Về Những Con Ốc Biển
  • Không Đề
Thơ tương tự
  • Vì Sao (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vì Sao (Thiên Ân)
  • Vì Sao (Hồng Dương)
  • Vì Sao (Hoa Du Kha)
  • Ví Sao (Hồng Dương)
  • Vì Sao (Trần Khiêm)
  • Vỉ Sao (Xuân Diệu)
  • Vì Sao ! (Thúy Lan)
  • Vì Sao ? (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Vì Sao Anh ...! (Thúy Lan)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Và Em Anh Chọn Ai
  • Bồ Công Anh
  • Nhớ Ngày Xưa
  • Ngày Và Đêm
  • Thỏa Nguyện Cùng Nâng Chén Rượu Nồng
  • Lời Nguyền
  • Bài Ca Phiêu Lưu
  • Cánh Đồng Thiếu Nữ
  • Phủ Đầy Tim
  • Những Gánh Hàng Rong
Nhà thơ bạn muốn xem
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
©2026 - CungThuGian.com