Vì Sao ?

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Cho dù bất kì gì chăng nữa
Đừng vo tròn bóp méo sử xanh:
Cha Ông tiên tổ rành rành
Đế Minh có ngũ dòng con giữa đời

Dòng thứ nhất: Kinh Dương vương trưởng
Sinh con trai là Lạc long quân
Dòng tư con thứ: Đế Lai
Sinh ra con gái: Âu Cơ tam tòng

Theo Long Quân trời nam trú ngụ
Đến vùng rừng Nghĩa Lĩnh sinh cơ
Đẻ ra con đống cháu đàn…
Có Hùng văn Lẵm (Hùng Vương sau này)
… …
Sao đang thêu dệt rông dài
Nào người đẻ trứng! (ai đời tin chăng!!)
Rồi trong 18 đời HÙNG
làm VƯƠNG có cả Kinh Dương cùng ngồi !!!

Chưa kể dị biệt toàn nhân loại
Chỉ Việt nam trong một đời vua:
lại gồm mấy chục vị vua
Cốt làm cho đủ cho vừa ngàn năm?!?

Chuyện đẻ trứng chưa là chuyện lạ
Đẻ đoàn vua danh tánh hẳn hoi
Mới là câu chuyện khôi hài
Đưa ông cha xếp cùng đài cháu con…

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized