Về Với Em Đi Anh

Tác giả: Hương Ngọc Lan

về với em đi anh...!!!
mới hôm kia mình còn vui như trẻ nhỏ
ngắm đời hồng
hân hoan bước bên nhau
cùng ước mơ đi cuối đất cùng trời
bao ngọt đắng cùng nhâm nhi chia sẻ

em khản giọng gọi từ trong tiềm thức
anh đâu rồi?
về với em đi anh...!!!
cảm xúc đi hoang... nên anh lạc lối về
anh bay bổng theo thăng trầm nốt nhạc

về với em đi anh...!!!
em nhớ anh nhiều rối bời cả mái tóc
em nhớ anh nhiều mắt nâu như chực khóc
em nhớ anh nhiều...
nên... xơ xác... cả đời em

bởi em ngu ngơ,
bởi em vụng dại
nên bây giờ lỡ đánh mất tình anh
hay vì tim anh
in thêm dấu nhiều người
nên anh mới nỡ
quên yêu thương trong ký ức

về với em đi anh...!!!
mới hôm kia
mình còn ngắm cuộc đời rất mượt
tình rạng ngời như hoa nắng bình minh
mà sao nay lá rơi rụng bên cầu
theo dòng nước trôi về miền xa thẳm

về với em đi anh...!!!
em chẳng giận hờn hay oán trách anh đâu
về với em ru lại khúc tình nồng
cùng khâu vá những mảnh tình đã vỡ

về với em đi anh...!!!
về nhé anh...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized