Và...

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Và rồi thì em chỉ muốn lặng im
Lững lờ như lục bình trên sông vắng
Mặc thời gian mặc trời mưa hay nắng
Vẫn âm thầm độc bước giữa phố quen

Và một ngày trong quên nhớ - nhớ quên
Yêu thương cũ thả vào trong khoảng lặng
Em mệt mỏi thấy cõi lòng trĩu nặng
Chẳng muốn gì và cũng chán yêu đương

Rồi một ngày em thôi hết vấn vương
Muốn quay lưng trốn cuộc đời đen bạc
Đường tình xa khiến cho em bị lạc
Nên bây giờ em chỉ muốn dừng thôi

Những ân tình đem thả xuống dòng trôi
Vay nụ cười để sống qua hết kiếp
Quên đi hết muộn phiền và bước tiếp
Giữa cõi đời phong kín trái tim côi
Chưa phân loại
Uncategorized