Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Và Anh Sẽ Chết Lại Nếu Như Em Đau Khổ.

Tác giả: Mr.Smile

Nếu anh chết, thì em nhé, hãy lo
Anh không muốn em cười ít đâu mà.
Em hãy vui – gia tài cho anh đó
Và anh sẽ chết lại nếu như em đau khổ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Và Anh Sẽ Đọc Em Nghe Thơ Tình (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Chơi Mưa ...
  • Thứ 7 Buồn
  • Trở Lại Ngày Xanh
  • Tiền Khôn Dại!
  • Ghét Yêu Nầy
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 650.
  • Đêm Ẩn Dụ
  • Hai Khổ Cho Tháng Bảy
  • 55- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn
  • Em Hy Sinh Dâng Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
  • Đỗ Bình
  • Tú Ân
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
  • Nguyễn Thành Dương
©2026 - CungThuGian.com