**tuổi Trăng Rằm**

Tác giả: Minh Phương

Em phơi phới Trăng đầy xinh xắn !
Mộng ban đầu trinh trắng tinh khôi
Thơ ngây, duyên dáng mặn mòi
Nụ hoa còn thắm..đôi môi ngọt ngào .
Bao mơ ước dạt dào duyên thắm
Tuổi Trăng rằm làm đắm hồn ai
Thời gian chín mộng trang đài
Rồi ngày tháng nhớ.. ưu hoài tình trao !
Khi trái đắng ngọt ngào biến hóa !
Mối tình đầu nay đã chia xa
Bướm ong đã rỏ đường qua
Cũng là đến lúc..xot xa mộng tàn .
Trăng mơn mởn theo làn mây phủ
Ánh trăng giờ ủ rũ trong mây
Xuân xanh đã phủ bụi dầy
Trăng giờ vỡ mảnh..vào mây che dầy
Từ bao thuở trăng đầy, trăng khuyết
Tuổi Trăng rằm chỉ tuyệt thời gian
Hồng nhan bạc phận trái ngang
Đường trần rẽ lối ..vỡ tan kiếp hồng !
Chôn tuổi mộng trong lòng thầm kín
Tuổi trăng rằm giờ vĩnh viễn xa
Bao nhiêu mộng đẹp chỉ là
Bọt tan trong nước.. bao la vô thường !
~~~~~~~~~~~~~
(10/03/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized