**mừng Em (8/3)**

Tác giả: Minh Phương

Mừng em ngày tám tháng ba .
Đường xa xôi quá.. biết quà chi đây ?
Thì thôi xin tặng tim này !
Yêu em trọn kiếp.. ngày nay bắt đầu .
Mong nàng đừng ngó nơi đâu !
Không ai duyên dáng ,hơn cậu này đâu ?
Yêu anh chẳng phải lo rầu .
Theo anh chẳng phải.. làm Dâu em à !
Bởi anh chẳng có mẹ già !
Bên anh em chỉ..hát ca vui nhiều
Hai ta thỏa mộng tình yêu !
Tháng ba ngày tám..mình chiều nhau nha !
Chẳng còn nạnh việc trong nhà .
Lâu, lâu chỉ có tháng ba ngày này .
Mong rằng em hiểu tình đây
Ngày này năm tới..sẽ đầy bông hoa !
~~~~~~~~~~
(07/03/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized