**yêu Trong Một Ngày**

Tác giả: Minh Phương

Lòng vương vấn khi nhìn xem ảnh !
Kỷ niệm nào canh cánh trong tim
Bao năm ta mãi đi tìm .
Nhưng khi gặp mặt.. lặng im ngắm nhìn .
Nơi Quán nhỏ như linh tính bảo !
Nghe rộn ràng nhốn nháo nhịp tim
Đang say ca khúc lim dim
Bỗng nhiên ánh mắt.. ta tìm thấy nhau .
Rồi từ đấy khát khao mộng tướng !
Ta trao lời cùng hướng về nhau
Mong sao tình mãi ngọt ngào
Nhưng ai nào biết.. sóng bao cuộc đời .
Em phương ấy về nơi duyên mới !
Anh chốn này mãi đợi nào hay
Cứ ngỡ tình sẽ sum vầy
Nào hay người đã..mộng đầy cùng ai .
Rồi một sáng ban mai lộng gió !
Tôi ngỡ ngàng đứng ngó trông em
Cùng ai sánh bước êm đềm
Tôi nghe tê tái.. sầu thêm càng sầu !
Và từ đấy còn đâu mong đợi !
Cuộc tình giờ vời vợi xa xăm
Tình xưa đã trót sai lầm
Con tim vỡ nát.. lạnh câm đường tình !
Yêu một sáng bình minh gặp gỡ !
Rồi cuộc tình mãi nhớ về ai
Yêu nhau bởi chỉ một ngày
Giờ đây tiếng sét chia hai lối về !
~~~~~~~~~~
(11/03/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized