Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trong Một Cuộc Chạy Đua Trên Đường Tròn

Tác giả: Mr.Smile

Trong một cuộc chạy đua trên đường tròn
Ta sẽ không biết kẻ nào dẫn đầu
Và không thể hiểu cuộc đời về đâu
Và cái chết khuyên rằng: “Cứ sống!”
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Phút Lặng Thinh
  • Giã Từ
  • Tự Tình Cô Gái Nhà Nông
  • Bao Giờ Sẽ Có Nhau?
  • Nhẹ Nhàng, Không Ai Nghe Gì Cả
  • Mơ Ước
  • ??‍♂️dứt Nợ Đời...?‍♂️?
  • Khói Thuốc
  • Kiếp Nhân Sinh
  • Chớ Mong Già
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
©2025 - CungThuGian.com