Cánh Đồng Hư Ảo

Tác giả: Minh Phương

2/6/2006


Em mệt mỏi, buổi sáng không anh
Gió trốn chạy, nắng oi nồng lạ
Em buồn giống cành cong không lá
Anh chim trời không trú chân đây


Dẫu biết rằng tình sẽ như mây
Sẽ tan đi khi ngày đượm nắng
Em vẫn biết một ngày tươi tắn
Anh đến rồi lại bỏ ra đi


Giữ anh lại thì có ích chi
Em đã ở trên con tàu nhỏ
Vụt qua anh cánh đồng xanh đó
Dịu mát lòng nhưng không của riêng em


Em phải về cửa đóng cài then
Hạnh phúc trong cõi trời chật hẹp
Biết gìn giữ những gì được phép
Biết nén kìm ảo ảnh thoáng qua


Bóng hình anh rồi sẽ đi xa
Trong giấc mơ, nhủ lòng không thực
Em cố quên dù trong tâm thức
Vẫn hiện về khi chợt lãng du…
Chưa phân loại
Uncategorized