Từ Lúc

Tác giả: Phục Hưng

từ lúc em đi anh buồn lắm
hàng cây ghế đá lúc ta ngồi
giờ đây bụi vương đầy lá rụng
cỏ vàng héo úa chẵng bóng ai
từ lúc em đi nhà chống vắng
cảnh chiều tơi tả nắng miên man
gió về tìm em buồn hiu hắt
cữa khóa bao ngày bốn mùa thu
từ lúc em đi tất cả đều sáo chộn
kể cả tim anh củng liên hồi
hơi thở dồn dập không thành tiếng
môi run tiếng nấc lúc ngẹn ngào
từ lúc em đi màn đêm đến
vây qoanh phòng vắng bóng anh ngồi
dở trang nhật ký buồn muốn khóc
lấy đàn ra gẩy lại cô đơn
em biết không mọi thứ là như vậy
em đi rồi để lại những hoài mong
rồi ngày cơn mưa bỗng dưng đổ
con tim hành hạ cả đêm trường
Chưa phân loại
Uncategorized