Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng

Tác giả: Nguyên Phong

Khép nép chị Hằng chẳng muốn ra
Mười sáu hôm nay, ờ phải mà
Thành phố bây giờ tràn ánh sáng
Ai còn thương nhớ đến cung nga.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bảy Năm
  • Lá Viễn
  • Thêm Một Mùa Đông
  • Email
  • Thôi
  • Trần Bình Trọng
  • Ngộ
  • Một Mình
  • Kiếp Này
  • Hôn
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 145
  • Lên Trời
  • Hồn-thơ-rượu
  • Đâu Còn Nữa
  • Trên Những Nẽo Đường Quê Hương, Ngày Xưa !
  • Nhật Ký Của Hôm Nay
  • Mùa Cấy
  • Thu Vãn
  • Lục Bát Cho Em
  • Phải Chăng Em?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phương Trời Mới
  • Trang Thanh
  • VÕ QUANG HÂN
  • Phuthuy Tapvo
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
©2025 - CungThuGian.com