Trống Vắng

Tác giả: Peter Hy Tấn

Những nỗi buồn cũ rích
dài tận tới hôm nay
Giữa màn đêm tĩnh mịch
Chẳng có một ai hay

Mùa đông trên bàn tay
xuýt xoa rồi lặng lẽ
Có hơn một trời bể
Riêng tư đến lạ lùng

Có những sắc cầu vồng
Nằm trong mơ chưa trọn
Có những cơn sóng cuộn
Dồn dập cõi hồn ai

Có một khoảng tương lai
Vội nhìn về quá khứ
Bước chân còn chưa đủ
Đã ủ rũ mùa xuân

Có những lúc ngại ngần
Nên lời yêu bỏ lỡ
Đông qua dần trước ngõ
Vẫn những nhớ, và mong.

24.12.2016
Chưa phân loại
Uncategorized