Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trống Vắng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( bát láy , toán thi , độc vận )

Mỗi độ thu về cứ thở than
Vài câu nhạt nhẽo chóng phai tàn
Âm thầm mấy bữa dòng ngâu cạn
Lặng lẽ đôi khi bão táp tràn.
Nửa kiếp đìu hiu lòng để hạn
Ngàn đời quạnh quẽ dạ còn chan
Mười đêm khắc khoải tâm buồn chán
Hụt hẫng dăm ngày trí não đan.
17/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Trống Vắng (Hồng Sang)
  • Trống Vắng (Thiết Dương)
  • Trống Vắng (Peter Hy Tấn)
  • Trống Vắng (ONLY)
  • Trống Vắng (Lam Điền)
  • Trống Vắng (Quang Lãng)
  • Trống Vắng (Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh ))
  • Trống Vắng (Hồng Dương)
  • Trống Vắng (Trung Dũng)
  • Trống Vắng (Tocngan.HYTV)
Thơ bạn muốn xem
  • Kiếp Hạn
  • Có Khi Nào?
  • Dặn Dò Bé Bảy
  • Thổn Thức Tào Khang
  • Ngắm Quả
  • Người Ơi
  • 884 - Tình Qua Web
  • Giòng Lệ Tình Yêu
  • Vụn Vỡ 2
  • Hạnh Phúc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
  • Sưu Tầm
  • Tommy To
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
©2025 - CungThuGian.com