Trốn Chạy

Tác giả: Hồng Dương

Buồn một đống từ đâu rơi xuống
Nặng tâm tư dậy sóng dòng sông
Hồn thơ treo giữa mênh mông
Tơ vương thả chốn bềnh bồng mộng mơ...

Màu buồn vẽ dòng thơ nhòe nhoẹt
Lạc điệu vần làm toét giấy mềm
Hương buồn một đống qua đêm
Như là buồn đã ... chất thêm bao lần...

Hồn chán nản buồn quăn râu mép
Sương lạnh buồn ướt nhẹp tóc thưa
Phố buồn lòng lắc đong đưa
Chân đi vẹt gót giầy chưa hết buồn !

Lòng ấm ức tay cuồng bút nguệch
Ý ỉu xìu chữ lệch tình lơ
Đôi ta hai kẻ dại khờ
Gặp nhau một thoáng đã mơ mộng nhiều

Mưa rớt xuống tiêu điều giấc mộng
Phố rưng rưng nhạc động nam kha
Cõi buồn đã rộng bao la
Thôi tôi đi trốn cõi... ma... đau buồn...
Chưa phân loại
Uncategorized