Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trở Lại

Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm

Ba ngày sau tôi sẽ trở lại
Một ánh trăng mờ một bóng dừa
Một mái nhà xanh lá cây vàng
Ba ngày sau tôi sẽ trở lại
Một hồn thơ vui mãi ngày mai
Một sáng tinh mơ bình minh rạng
Một ngày tháng một mãi là xuân.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phê
  • Tặng Thầy
  • Năm Năm Mươi
  • Xô Viết Nghệ - Tĩnh
  • Chuyến Đò Ngang
  • Xuân Về
  • Mùa Đông - Nỗi Nhớ
  • Bển Hỡi
  • Như Là Giấc Mơ
  • Bacelona-new York-miurila-hà Nội
Thơ tương tự
  • Trở Lại (Đỗ Hồng)
  • Trở Lại (Trương Nam Hương)
  • Trở Lại (Cv)
  • Trở Lại (Hoanghoon)
  • Trở Lại (Mặc Tiêu Phong)
  • Trở Lại (Muoi_man_gung_cay)
  • Trở Lại (Tuấn Nguyễn)
  • Trở Lại (Hồ Dzếnh)
  • Trở Lại (Nguyễn Thành Sáng)
  • Trở Lại Bắc Yên. (Bùi Quốc Thái - Sơn La)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Lại Thành Phố Nắng
  • Ông Lão Bán Chuối
  • Vỡ Một Cung Đàn
  • Tình Già (Xướng - Họa)
  • Khi Người Xa Tôi
  • Rừng Thu
  • 2 Câu Xuân
  • Cây Sao Sao
  • Thương Lắm Miền Trung
  • Dấu Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
©2025 - CungThuGian.com