Chuyện Buồn Tình Yêu

Tác giả: Nguyễn Tâm

Có ngàn lời chẳng bao giờ nói
Khi mộng tình tôi hỏi cùng ai
Bên phố xưa còn quen dấu hài
Trên lối cũ ngỡ như xa lạ

Thuở hoàng hoa nắng hanh mùa hạ
Đưa em về trong dạ bâng khuâng
Góc công viên bên nhau cuối tuần
Ngày thơ dại yêu đương mộng mị

Câu hẹn ước em trao nhiều vị
Như chuyện tình trái thị thơm hương
Bờ cỏ lau e ấp khiêm nhường
Nghiêng dáng nhỏ qua đi vội vã

Tôi nhủ thầm thời gian hối hả
Bao cuộc tình rời rã chóng tan
Mai có xa dẫu trên địa đàng
Em vẫn thế vẫn như thuở trước

Đặt nụ hôn bờ môi mộng ước
Ngỡ bên đời mãi được gần nhau
Như tiếng yêu đẹp tựa muôn màu
Giờ đã cạn tim lòng đau nhói

Có ngàn lời chẳng bao giờ nói
Nên nỗi buồn tha thiết với tôi !

01 - 10 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized