Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1173 - Diều Đậu

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

In đậu tầng cao một cánh diều
Ngẩn ngơ nghiêng nhẹ chợt làn xiêu
Dây tình căng võng về nguồn cội
Vi vút thinh không họa nét chiều.

11 - 1 - 2013*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Ai Còn Đợi Ai Trong Những Ngày Xưa Cũ
  • Mùa Thu Năm Ấy
  • Buồn
  • Nỗi Lòng Người Đi
  • Bước Qua Một Nửa Cuộc Đời
  • Khởi Hứng Trên Ngàn
  • Đò Chiều
  • Nghe Khúc Thềm Xuân
  • Bỏ Mặc Đời
  • Trúng Chưởng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
  • Nhật Thuận
  • VŨ THỊ MINH NGUYỆT
  • Hoàng Hôn Cô Đơn
  • Thanh Hà
  • Quỳnh Anh
  • Nguyễn Chí Thiện
  • Lê Kim
©2026 - CungThuGian.com