Tháng 4 Xa Anh

Tác giả: Hồ Xuân Thu

Người vui trong lúc say ngà
Để em một gánh ta bà oan khiêng.
Từ ngày anh đã xa em
Loa Kèn đã nở không thèm tỏa hương
Bây giờ tháng mấy hỡi anh....?!!
Mà cây hoa Gạo dưới thềm trắng bông.
Dẫu rằng biết phận long đong
Lầu xưa má phấn môi hồng chờ ai.
Thấy anh trong giấc canh dài
Đêm còn thao thức mệt nhoài chăn đơn.
Hoa Cau trắng rụng chiều hôm
Sao anh đến ngõ ngập ngừng quay đi
Phong Thư có tội tình chi
Em vừa kịp thấy dấu gì trong tay.
Chiều Xuân mưa hắt hiu bay
Anh ơi chớm Hạ chiều nay lại buồn.
HXT
Tháng 4 buồn
Tặng A
Chưa phân loại
Uncategorized