Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Tình

Tác giả: Hương Mùa Hạ

Tôi sợ mỗi lúc tôi buồn..
Vì khi buồn tôi muốn gọi tên anh..
Liệu tôi gọi anh có hay chăng..
Hay anh vô tình lờ như không biết.
Tội tôi lắm ngày anh rời xa..
Như dao cắt lòng tôi đau nhói..
Mãnh vỡ tình tôi cố nhặt nơi anh..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Biết Đến Bao Giờ.
  • Bến Đò
  • Không Tựa
  • Giấc Mộng Không Thành
  • Đừng Yêu Em
  • Đêm Buồn
  • Anh
  • Yêu Anh Ngày Mưa
  • Hạ Buồn
  • Tìm Anh Trên Face
Thơ tương tự
  • Vô Tình (Ngô Thiên Tú)
  • Vô Tình (Nguyễn Quang Long)
  • Vô Tình (Trang Saigon)
  • Vô Tình (Pttb1805)
  • Vô Tình (Thiết Dương)
  • Vô Tình (Trần Đức Lập)
  • Vô Tình (Lê Gia Hoài)
  • Vô Tình (Trần Chí Trung)
  • Vô Tình (Ngô Duy Huân)
  • Vô Tình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn, Những Ngày Tháng Xa Xưa
  • Ngó Bên Đàng 2
  • Chia Tay Tháng Mười
  • Chiều Vu Vơ
  • Về Đây ... Miên Đông Quê Em
  • Một Ngày Không Thấy
  • 995 - Trí Tang Bồng
  • Hồng Nhan Mong Manh
  • Thói Đời
  • Phong Tỏa Vì Covid
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Thụy Vy
  • Trọng Văn
  • Nguyên Hữu
  • Miên Du Đalạt
  • Tiểu Thảo
  • Chuồn Chuồn Ớt
  • Ngô Anh Tuấn
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
©2026 - CungThuGian.com