Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạ Buồn

Tác giả: Hương Mùa Hạ

Hạ buồn tôi chẳng được vui
Người xưa giờ đã bỏ tôi đi rồi
Để tôi mãi ngóng trong chờ
Mong ngày anh sẽ quay về bên tôi.
Cớ sao anh mãi vô tình
Không hề suy tính cho tôi chút nào
Tuổi xuân nay đã phai tàn
Héo hon chờ đợi thời gian tan dần
Tuổi xuân nay đã không còn
Thôi thôi anh cứ làm tròn phận anh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Biết Đến Bao Giờ.
  • Bến Đò
  • Không Tựa
  • Giấc Mộng Không Thành
  • Đừng Yêu Em
  • Đêm Buồn
  • Anh
  • Vô Tình
  • Yêu Anh Ngày Mưa
  • Tìm Anh Trên Face
Thơ tương tự
  • Hạ Buồn (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Hạ Buồn (Hoàng Nghi)
  • Hạ Buồn (Nguyễn Thuyền)
  • Hạ Buồn (Ngọc Thạch)
  • Hạ Buồn (Nguyên Thạch)
  • Hạ Buồn (Hồng Dương)
  • Hạ Buồn (Nguyễn Chí Hiệp)
  • Hạ Buồn (Hàn Thiên Lương)
  • Hạ Buồn (Ngọc Thạch (Thachjia))
  • Hạ Buồn (Thanh Thanh Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Về Mai Nở
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1672)
  • Hẹn Bán Trăng Và Thơ
  • Vô Đề 1
  • Xin Cho Qua Một Kiếp Người
  • Tự Tình Với Em 2
  • Trên Bến Tàu
  • Chuối Ngon Bổ Dưỡng Chốn Địa Đàng
  • Mộng Vàng Quê Hương
  • Vắng Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
  • Tuệ Uyển Nhi
  • ĐTH Nhã Vy
©2025 - CungThuGian.com