Tác giả: Hương Mùa Hạ
Tháng tư tôi nhớ người
Nhớ nụ cười ánh mắt
Nhớ lời nói đôi môi
Nhớ đôi mắt đen huyền
Tôi nhớ hết không quên.
Giờ còn đâu hỡi người!
Lới thề xưa tan rồi
Người đành buông không cần
Tìm về nơi xa dần
Người bỏ tôi âm thầm
Giọt lệ rơi lăn dài
Nhặt nỗi nhớ tan tành
khép mi lại đau lòng
Đành quên hết đêm ngày
Mình đã sống cho người
Từ đây cứ thôi mình
Tự đi đến chân trời
Ở nơi đó không người
Tôi sẽ quên nhanh thôi.
Nhớ nụ cười ánh mắt
Nhớ lời nói đôi môi
Nhớ đôi mắt đen huyền
Tôi nhớ hết không quên.
Giờ còn đâu hỡi người!
Lới thề xưa tan rồi
Người đành buông không cần
Tìm về nơi xa dần
Người bỏ tôi âm thầm
Giọt lệ rơi lăn dài
Nhặt nỗi nhớ tan tành
khép mi lại đau lòng
Đành quên hết đêm ngày
Mình đã sống cho người
Từ đây cứ thôi mình
Tự đi đến chân trời
Ở nơi đó không người
Tôi sẽ quên nhanh thôi.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Tình Trăng Mây Nước
- Chợt Nhớ Hôm Nào
- Sự Đơn Điệu, Ngày Này Tiếp Ngày Kia
- Mùa Xoan
- Thơ Buồn Khóc Giữa Trần Gian
- 28-anh Hùng Trịnh Văn Cấn
- Sương Khói Ảo Huyền Chẳng Tạp Âm
- Tự Do Là Gì? Vấn Đề Trong Tâm Trí Mình? Hay Sự Thỏa Mãn Trong Dục Vọng?
- Dế Cồ Và Dế Ốc Tiêu
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (629)