Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Tựa

Tác giả: Truc Linh

Một góc nghiêng,
Một góc ngã.
Nó ngã nó nghiêng,
Trót bỏ ưu phiền.

Bên bàn phím nhỏ;
Tiếng gõ làm vui!
Vì ai nó thui,
Một mình vẫn vui!

Đã tự bao giờ?
Nói thôi trông chờ!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Không Tựa (Lê Đức)
  • Không Tựa (Tâm Như)
  • Không Tựa (Hương Mùa Hạ)
  • Không Tựa (Lục Khểnh)
  • Không Tựa Đề (ANGERSDREAM Thiên Bình)
Thơ bạn muốn xem
  • Hạt Mưa
  • Già Nhìn Tuyết Đổ
  • Nên Ru Hồn Ngày Mai 1
  • Vermont Quê Nhà
  • Cõi Nhớ
  • Biển Chờ
  • Cả Đất Và Cả Trời Cũng Không Hề Chứa Đựng
  • Khùng Cả Lũ!
  • Những Điều Tôi Yêu- “ce Que J’aimais” Của
  • Sinh Nhật Nhỏ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
  • Bút Kòm
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
  • Thái Dịch Lý Đông A
  • Kiếm Ka
©2025 - CungThuGian.com