Không Tựa

Tác giả: Tâm Như

"Công Cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Dẫu là ngòi bút sắc hoa
Dẫu là vô cảm cũng (nghẹn) nhòa lời thương!

Mẹ Cha thắm thiết duyên trường
Thế nên em mới chạm vương thế(giới) này
Cưu mang chín tháng ..., tính ngày
Song thân đêm nguyện hoa đầy mắt thơ
Chào đời tiếng khóc bơ vơ
Cha nâng niu trọn, Mẹ chờ gọi tên.

Bước vào cái tuổi thần tiên
Trò chơi con gái đầu mèn lần qua
Mẫu thân khẽ giận, thật là ..
Giống chi cái tính thủa xa gợi về,
Cha thì cười mãi chiều quê
Mừng vui cái bụng đuề huề gia thôn.

Cánh đào bay rụng nhiều hơn
Thời gian đi sớm về hôm lúc nào
Tóc Cha điểm sợi mây cao
Mẹ sần tay chạm bước vào đời con?!

Phải rằng những lúc lúc chấp ương
Phải rằng bước lạc con đường công danh
Phải rằng những lúc yêu xanh
Quên đi ngày tháng chở quanh đoạn đường ...?!

Hiểu gì cánh nhạn muôn phương?
Gối tay nguyệt tỏ dặm đường bước qua
Chạnh lòng quặn thắt quê nhà
Ngày đêm thương nhớ dòng xa tin về.

Công nha như núi ...
Mân mê
Nghĩa mẹ như nước ...
Chiều đê chạm đò!
Chưa phân loại
Uncategorized