Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạ Buồn

Tác giả: Ngọc Thạch (Thachjia)

Hạ gởi mây buồn,
theo gió phiêu
Về đâu hoang hoải,
cánh chim chiều
Chơi vơi…
lòng gửi…
cùng mây trắng
Lạc lõng, hồn trôi,
ngọn sóng yêu.

Đầu ghềnh,
nước cuộn tung bọt đỏ
Cửa bể
bèo lan tím hoa thêu.
Thuyền ra biển lớn,
buồm căng gió.
Tiếng vọng còi xa,
thấy nhớ nhiều.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tháng Chín...người Đi
  • Không Có Gì
  • Lệ Buồn
  • Vô Vọng
  • Cây Gạo
Thơ tương tự
  • Hạ Buồn (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Hạ Buồn (Hoàng Nghi)
  • Hạ Buồn (Nguyễn Thuyền)
  • Hạ Buồn (Ngọc Thạch)
  • Hạ Buồn (Nguyên Thạch)
  • Hạ Buồn (Hồng Dương)
  • Hạ Buồn (Nguyễn Chí Hiệp)
  • Hạ Buồn (Hàn Thiên Lương)
  • Hạ Buồn (Hương Mùa Hạ)
  • Hạ Buồn (Thanh Thanh Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng
  • Thương Nghẹn
  • Anh Chẳng Quên 3
  • Em Biết
  • Em Cứ Khảy Để Tan Trôi...
  • Khóc Tiễn Bạn Hiền
  • Buổi Học Cuối Tuần ( Gần Ngày Nhà Giáo 20_11)
  • Những Cây Bút Từ Triều Tiên
  • Điệu Hổ Ly Sơn (Kế Thứ 15 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • 171 - Chân Lý Trong Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hạ Yên Du
  • Nghiêu Minh
  • Bút Bần 1992
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
©2025 - CungThuGian.com