Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Tình

Tác giả: Trần Đức Lập

Qua chiều
vướng giọt mưa sa
Rơi trên vai áo đã nhòa
dấu xưa
Đường nghiêng,
nghiêng bóng mây đưa
Ta về,
phố cũ như vừa bâng khuâng.

Chiều tháng 3. 16
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • D Ấ U M Ù A T H U
  • Dòng Thời Gian
  • Đêm Trần Gian (2)
  • Chân Tướng
  • Giọt Xuân Tàn
  • Tâm Thức
  • Đêm Trần Gian
  • Đêm Và Ngày
  • Nửa Mùa Thu
  • Ơn Em
Thơ tương tự
  • Vô Tình (Ngô Thiên Tú)
  • Vô Tình (Nguyễn Quang Long)
  • Vô Tình (Trang Saigon)
  • Vô Tình (Pttb1805)
  • Vô Tình (Thiết Dương)
  • Vô Tình (Lê Gia Hoài)
  • Vô Tình (Trần Chí Trung)
  • Vô Tình (Ngô Duy Huân)
  • Vô Tình (Trần Thị Thủy)
  • Vô Tình (Phuong Vuong)
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Đá Việt Nam 5
  • Ghép Trăng
  • Bay Cùng Bóng
  • Nhang Lòng Dâng Mẹ
  • Ai Oán Cung Đàn
  • Huế Trong Tôi
  • Bến Cũ Ta Về
  • Biệt Tình Xuân
  • Tình Thơ
  • Sống Đừng Chọn Nỗi Buồn ... Mà Hãy Chọn Niềm Vui
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
  • Phạm Hầu
  • Quốc Phong
©2025 - CungThuGian.com