Vô Tình

Tác giả: Trần Thị Thủy

Mây lững lờ ..mây kia lững lờ trôi
Anh vô tâm hay cố tình quên lãng ?
Đường tình yêu Em cứ hoài loạng choạng
Chẳng thấy đâu là chỗ dựa vững lòng .

Gió vô tình ..gió cứ thổi lòng vòng
Lúc êm êm lúc cuồng phong giông tố
Chẳng có chi cũng giận hờn vô cớ
Khiến Em buồn và thêm chút âu lo.

Cuộc đời mà cái nhận và cái cho
Không đều nhau khiến tâm hồn chao đảo
Tình yêu kia tự trái tim mách bảo
Nếu không cần sẽ chẳng có duyên đâu .

Em vô tình ta chẳng thể gần nhau
Anh cứ đi còn Em thì đứng lại
Chuyện tình yêu rồi sẽ mờ xa mãi
Cứ vô tình ta sẽ lại rời xa .

( Hà Nội 14h 36p ngày 24/09/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized