Em Nhớ Anh

Tác giả: Mai Thúy Hải

EM NHỚ ANH ( Thơ tự do)

Thu đã về cho nỗi nhớ đầy vơi
Níu bàn tay ôm ghì lấy ngày cũ
Người bước đi không một lần do dự
Để em buồn đau nát cả tim côi .

Hoa trong vườn theo gió rụng tả tơi
Nỗi nhớ anh cuộn trào như lá đổ
Tình hứa thiên thu giờ đây dang dở
Em biết lấy gì lau cạn lệ đang tuôn .

Có những lần nhớ đến nỗi mất khôn
Em hóa khờ ngây ngô rồi điên dại
Đến chi anh để rồi ra đi mãi
Gieo cho em một vết xước trong lòng .

Gió mùa về chớm mùi vị sang đông
Rồi nhanh thôi mùa thu cũng đi mất
Thương một người yêu một người là thật
Đâu như mùa cứ đến lại rời đi .

Nhớ anh rồi lệ không đọng ở mi
Mà tận sâu trong trái tim cằn cỗi
Yêu anh chi để giờ thương mình tội
Anh thì vô tình như cơn gió lãng phiêu .

Nhớ anh nhiều anh lại chẳng còn yêu
Em buộc quên mà sao lòng không thể
Đành giấu mình trong vô vàn giọt lệ
Mong một ngày nắng trở lại lau khô .

20-9-2017
Chưa phân loại
Uncategorized