Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Nhớ Anh

Tác giả: Trần Thị Hà Thân

Nay em là em của anh
những thương và nhớ ngày quanh một mình
là email "em nhớ anh"
khi quay quắt giữa đời quanh đi về

Trần Thị Hà thân
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Quê Người
  • Đây Đó Hai Nơi
  • Buồn Câu Lục Bát
  • Giọt Buồn
  • Cầm Bàn Tay Em
  • Thoáng Xuân Xưa
  • Xin Chút Tình Lành
  • Tình Xưa
  • Lời Chào
  • Nợ Nần Chi
Thơ tương tự
  • Em Nhớ Anh (TamMuội)
  • Em Nhớ Anh (Dongsongxanh)
  • Em Nhớ Anh (Bạn Tôi Ơi)
  • Em Nhớ Anh (Nguyên Hữu)
  • Em Nhớ Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Em Nhớ Anh (Cobeyeutho)
  • Em Nhớ Anh (Mai Thúy Hải)
  • Em Nhớ Anh (Tâm Như)
  • Em Nhớ Anh (Hoàng Anh)
  • Em Nhớ Anh (Ngược Miền Thương Nhớ)
Thơ bạn muốn xem
  • Tại Sao Và Nói Gì?
  • Cúng Đưa Ông Táo
  • Không Đề 2
  • Giáng Sinh Tha Hương
  • Cơn Mưa Tình Yêu
  • Chim Di Trú
  • Tình Yêu
  • Robot Lượng Tử Là Một Giới Hạn Không Giới Hạn
  • Đã Chưa ?
  • Bằng Kinh Nghiệm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Tình
  • Nguyễn Công Trứ
  • Hoàng Điệp
  • Lệ Tình
  • Nguyễn Minh Hằng
  • N KhoaZet
  • Như Ly
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
©2025 - CungThuGian.com