Thoáng Xuân Xưa

Tác giả: Trần Thị Hà Thân

Tháng Giêng về, em mang áo lụa
Từ ngày qua, một giấc mơ xa
Hồn len trôi theo mây màu trời
Xuân đã về và tình cũng xa

Tháng Giêng qua, em nhìn nắng nhẹ
Cành hoa đào, mai vàng đã nở
Ngỡ giấc mơ, mộng đã mê say
Khi giòng đời vẫn theo tháng ngày

Một ngày xuân, em bước mông lung
Tìm dấu yêu về ngày xưa cũ
Chạnh lòng em bước gót dư âm
Gợn gió xuân thì thầm nỗi nhớ

Chiều xuân về, em đếm hoa rơi
Cỏ lá trao tình về một cõi
Cánh đào rơi tình hồng thương nhớ
Mắt đợi chờ theo triền gió bay

Tháng Giêng này, em mang áo lụa
Tình bồng bềnh theo màu dĩ vãng
Em tiễn xuân theo áng mây chiều
Cũng như tình là thoáng mênh mông

31 tháng 1 2002
Chưa phân loại
Uncategorized