Trở Lại

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Nếu một ngày được trở về nơi ấy
Sẽ đi tìm căn gác trọ ngày xưa
Rồi hỏi thăm nhỏ ấy đã đi chưa
Hay đang đợi hết mưa tôi đến đón

Tìm quán cóc ven đường tôi hay chọn
Chốn hẹn hò sau những buổi trường tan
Một cốc cà phê, vài bản nhạc vàng
Dăm điếu thuốc để tập làm người lớn

Khung trời cũ nắng vàng hay mây gợn?
Chiếc lá bàng còn rụng những đêm Thu?
Sớm mùa đông còn dày đặc sương mù?
Con đường nhỏ hàng me còn trút lá?

Nếu trở lại, tìm chút hồn sỏi đá
Đã một thời khờ dại mắt nâu ai
Rồi trách sao ngày ngắn đêm lại dài
Mong chóng sáng, gặp nàng nơi cửa lớp

Bao năm tháng trong bụi đời nhơ nhớp
Chân dung xưa giờ đã hóa hao gầy
Ừ, thôi thì mơ hão chuyện trên mây
Ôm ảo vọng một ngày tôi trở lại...
Chưa phân loại
Uncategorized