Trăng Mơ

Tác giả: Thiên Ân

TRĂNG MƠ
Trăng kia ai bán, ai mua?
Trăng mười sáu tuổi, ngày chưa biết buồn
Trăng còn thức ngủ trong vườn
Trăng đang chải tóc, soi gương tròn đầy

Trăng còn tắm gội ,nằm say...
Trăng về ghé bến sông dài ru đêm
Trăng ngoan thế giới êm đềm
Trăng khoe áo yếm đưa duyên vào đời

Trăng mơ lặn lội phương trời
Trăng treo lơ lửng chẳng rơi xuống trần
Trăng vàng ai múc được chăng?
Trăng gieo suối ngọc trắng ngần màu da

Trăng nghiêng đáy giếng nõn nà
Trăng là nhạc, họa,thơ ca cho người
Trăng ru nhân thế câu cười
Trăng là mạch sống sinh sôi nghìn trùng
Xuân 2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized