Quê Ngoại, Sông Tiền !

Tác giả: Tlan

chiều chiều , sống nước sông Tiền
dòng sông Quê Ngoại , gió lùa từng đông
vấn vương từng mảng lục bình
nhớ nhiều sông nước, bến bờ Quê Hương

dòng sông đêm hạ { tròn } trăng sáng
đàng chim {én }, riu rít, ca sống xô thuyền
hoàng hôn nước cạn bờ sông
tôi đây , lội ở dưới bùn thật vui

gió lùa, ngọn gió cây bần
tôi đây leo tới, từng bần, quằng xoay
nhành BẦN trái chín , ngọt ngay
bao năm xa cách , sông Tiền , Dòng Sông !

ôi dòng sông quê, sông khuê !
thương nhiều , thương lắm sông quê , muôn đời !
Ô nhiểm , nguồn nước , sau cà !
ngứa ngáy , khi tắm , ôi sau , như nà !!!!!!!

September 9, 2017 Saturday

Chiều Vắng Con Đò Ngang !

hương nồng chiều liểu lá
bến vắng con đò ngang
lặng im vờn sương khói
hằng mến đầy tình thương
chốn củ gương dấu yêu
hương lúa trổ , gió đồng
én luyện cao từng mây
thương nhớ quê khôn khuây
non nguồn nơi đất Ngoại
nếu mà ánh trăng ngà
từng chiều đông sông Tiền
hoa giòng nở ngất ngây

Đoạn Thơ , Chiều Nơi Đất Ngoại !

September 9, 2017/ Saturday

Gió Mưa Duyên Tình

Gieo mùa gió lạnh duyên tình
trong mơ ru giấc, nhớ ai phương nào
cuốn rơi lá ước trúc đào
lang thang khói tỏa , vầng mây giăng sầu

nhớ về Quê lệ tuôn trào
duyên tình vương vấn , biết sao ngăn niềm
làng biển reo thắm , huyện hào
lang thân kết nối vơi sầu chùng tơ

đàn chim luyện phía trời mơ
ngày mưa tuyết rớt, chim lang hữu tình
lưỡng sắc nắng dội bồng bềnh
bao la bướm lượng hoa thêm nhụy nồng

Saturday, September 9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized