Sâu Thẳm Tâm Hồn

Tác giả: Yêu Thoáng Qua 1986

Nén nổi lòng em nhoẻn miệng cười vui
Dẫu tim vẫn luôn bùi ngùi chua xót
Thầm ao ước đời ban cho trái ngọt
Nhưng sao toàn nuốt giọt lệ trào mì

Từng trái ngang lỡ cả tuổi xuân thì
Cũng mơ mộng gạc hàng mi ngấn lệ
Trong cuộc sống trải qua nhiều dâu bể
Khiến cõi lòng chẳng thể được bình yên

Mãi nghĩ suy khoé mắt nhuốm ưu phiền
Đời xô đẩy luân phiên hoài đau khổ
Nhiều lúc muốn chôn tình vào cổ mộ
Chợt cô đơn lại khẽ mở tâm hồn

Tưởng đâu rằng cuộc sống nhẹ nhàng hơn
Nhưng tim nhỏ cứ dập dồn thương tổn
Ta tự hỏi giữa bon chen bề bộn
Liệu thân này có chốn tựa an yên.
26/10/2022
Chưa phân loại
Uncategorized